Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ Ngàng Ngó Theo

Tác giả: Thủy Trang

Ngỡ ngàng ngó theo

Nhớ em xưa rất ngọt ngào
Nhớ tôi một thuở lao đao võ vàng
Phủi tay, em bước sang ngang
Chậm chân, tôi chỉ ngỡ ngàng ngó theo
Giờ em... cách núi cách đèo
Có còn nhớ đến kẻ theo sau mình
Ơi em, này nụ cười khuynh...
thành xưa đã chẳng rung rinh một thời

Thủy Trang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Dạm Ngõ
  • Khi Người Về...
  • Dõi Mắt Trông Theo
  • Lá Xanh Màu Liêu Trai
  • Thôi Về Trong Chiêm Bao
  • Trong Thoáng Chiều Gió Bay
  • Nhắp Say Giọt Nồng
  • Khóc Thầm
  • Em Vẫn Yêu Anh
  • Cà Phê Buổi Sáng
Thơ tương tự
  • Theo (Ngọc Thạch)
  • Theo Áng Mây Bay (Bùi Giáng)
  • Theo Anh (Nguyễn Phương Điền)
  • Theo Anh Về Biển (Khánh Linh)
  • Theo Anh Về Phố (Tuệ Nghi)
  • Theo Anh Về Thiên Kỷ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Theo Anh Về … (Nguyễn Văn Thái)
  • Theo Ánh Xuân Phai (HẠO VŨ)
  • Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô (Sương Anh)
  • Theo Bóng Cuộc Đời (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Lăng Kính Tình Yêu
  • Nhớ - Không Nhớ
  • Yêu Thơ
  • Biệt Linh Quán
  • Điểm Danh
  • Ta Nhận Thức Ra Sự Vĩ Đại
  • Sa Mạc Trắng
  • Tản Thu
  • Mình Với Ta
  • Tự Tình Với Cau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
©2026 - CungThuGian.com