Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỏ Lời Thành Thực

Tác giả: Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Người trong một nước phải yêu nhau,
Mà việc tu thân phải đứng đầu.
Báo nghĩa đền ơn cha mẹ trước,
Đem đường vạch nẻo cháu con sau.
Đói no giữ vẹn tình thân ái,
Hơn kém gây chi cuộc thảm sầu.
Bốn biển anh em vầy một mối,
Non sông gấm dệt sẽ bền lâu.

(1960)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoạ Đáp Thơ Trung Thu Cảm Tác Của Quan Án Sát Bình Định Hà Thiếu Trai.
  • Nước Sông Hương Sau Trận Lụt
  • Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc
  • Tiễn Biệt Người Tình
  • Bảo Đại Thối Vị
  • Ngày 16 Tháng 8 Năm Ất Hợi Khóc Em Thúc Thuyên.
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Cuộc Binh Hỏa Đêm 26 Rạng 27 Tháng 11 Năm Bính-tuất (19.12.1946)
  • Chùa Cổ Linh Phong
Thơ bạn muốn xem
  • Thi Sĩ Vigny
  • Ấm Trà
  • Ghét Mặt Anh
  • Chẳng Lẽ Anh Đã Dám
  • Cẩn Thận!
  • Chiếc Lá Cuối Cùng
  • Hhjjjjjj
  • Ghéo Gọi !
  • Yêu Ly Biệt
  • Thơ Thì Cũng Chỉ Là Cơn Mộng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
  • Việt Dương Nhân
  • Thâm Tâm
  • Trần Như Chuyên
  • Hương Xuân
©2025 - CungThuGian.com