Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngờ Đâu Làm Bạn

Tác giả: Lê Đức

Có khi là một chữ ngờ,
Hai năm làm bạn trước giờ chẳng thân.
Ngày qua biết đến dần dần,
Tâm hồn như thể đang gần với nhau.
Nhưng mà vẫn khó làm sao,
Làm sao tìm đến đường nào kết thân.

viết tặng người tôi không quen
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Tặng Em
  • Nợ Em Giấc Mơ
  • Mưa Chiều Kỉ Niệm
  • Chờ Tin Nhắn Hồi Âm
  • Đêm Nay Thiên Chúa Giáng Trần
  • Tứ Thi Vịnh Hải Thành
  • Bóng Hình Xưa Còn Nhớ Tôi
  • Mười Chữ Tình
  • Những Mảnh Đời
  • Bài Thơ Tình Chưa Đặt Tên
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Cà Phê
  • Với Bố Chiều Cuối Năm
  • 972 - Thủy Chung
  • Huế Ơi !
  • Thảnh Thơi An Lòng...
  • Rồi Sẽ Có Một Ngày
  • Nửa Đêm Chờ Sáng ...
  • Tình Tôi Với Gió
  • Thân Phận Người Đàn Bà
  • Bạch Vân Sơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.
  • Phạm Ngọc Thái
  • KTB
  • Sao Mai
  • Vỹ Nhi
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
©2025 - CungThuGian.com