Nghĩa Nặng Tình Sâu

Tác giả: Nguyễn Quang Long

CHO con hết biển tình sâu lắng
DÙ khó khăn cũng chẳng ngại ngần
TRỌN đời rèn giũa lòng nhân
KIẾP này con hưởng phúc phần mẹ cha

CHÚNG con hiểu người là sức sống
SINH thành ơn lớn rộng biển khơi
KHÔNG sao nói hết bằng lời
ĐỀN ân báo hiếu khảm nơi cõi lòng

ĐÁP lại những niềm mong phụ mẫu
NỔI danh nhưng bến đậu luôn còn
ÂN dày khắc tạc vào con
TÌNH thương nhớ mãi chả mòn chốn tâm

MẸ vất vả gieo mầm hạnh phúc
CHA vì con khổ cự thân mình
CHO DÙ TRỌN KIẾP CHÚNG SINH
KHÔNG ĐỀN ĐÁP NỔI ÂN TÌNH MẸ CHA.

HD ngày 12 tháng 08 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized