Nghĩa Là Anh Đã Chết

Tác giả: Mai Đình Dân

Nêu có một ngày anh không viết.
Câu chào Ngày Mới gửi cho em.
Thì thôi em nhé em yêu quý
Cứ xem như chấm hết nỗi niềm.

Đừng thấy hoa hồng tàn trước cửa
Đừng nghe gió giật trận mưa qua
Đừng nhìn trăng vỡ tan ngoài biển
Đừng có buồn vì thiếu mất hoa?

( Nhắc bướm nhắc hoa nhớ lạ lùng
Là anh đang nhớ tới sông xanh
Đường xưa phố cũ chưa về lại
Bụi cuộc đời che mất dấu chân…

Nhớ hoài thôn Vỉ …dám về đâu!
Vì sông ở đó đã phai màu
Đường xưa đưa đón nay tên đổi
Chìm giữa mưa chiều ướt bể dâu…

Ờ hả, vì sao xưa lỡ bước
Lỡ làng lỡ cuộc một tình duyên
Soi mặt xuống sông đầu thấy bạc
Thấy nữa đời trôi giữa tiếc phiền

Ngày xưa lúc trẻ khi chinh chiến
là nghĩ mình ôm cả sông xanh
Ôm chặc sông xanh vào miên viễn
Mơ ngày về lại với sông xanh…

Nhưng ngày về lại coi như mất
Mất cuối chân mây mất cuối trời
Những cánh thư hồng theo gió bão
Bay về đâu cũng mất một… đời.

Ngày về thôi cũng đành là thế
Gươm cùn chí cạn mỏi đôi tay
xin em đừng trách sao sai hẹn
Khi anh… khăn gói để lưu đày!)

…Nếu mai thức dậy em không thấy.
Câu chào ngày mới gởi từ xa.
Không thấy hoa hồng theo tin nhắn.
ngoài trời chỉ lạnh gió thu qua

Là lúc đời anh ánh nguyệt tàn
Tà dương xuống núi khuất rồi tan
Xin em nhẹ khép lòng mình lại
Chẳng còn ngày mới nữa để sang…
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized