Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

...nghĩ Gì - Gió Ơi !

Tác giả: Tú

Ới nầy !
Cánh Gió bâng khuâng
Lang thang trôi giữa cõi trần - lửng lơ...
Trêu Xuân...
lại ghẹo nàng thơ
Rối ren...nên lắm ngẩn ngơ...
bởi vì...
...
Hình như...hoa cỏ thầm thì
Gió ơi !
Gió hỡi !
Nghĩ gì - Gió ơi !
Tú_Yên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Chưa...
  • Chờ Anh Với...
  • Gió Đi...
  • Miền Trung Ơi !
  • Lá Trầu Không
  • Trầu Lỡ Mùa Thương
  • Nếu Một Ngày...
  • Giỗ Ba !
  • Vu Vơ
  • Vu Vơ...
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Diên Vỹ Anh Trồng .
  • Lê Thê Tiếng Đàn
  • Vũng Tàu Ơi !
  • Khi Ma Quỉ Múa Hát Trên Những Xác Người
  • Hà Nội Nhớ Em
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (119)
  • 728 - Tình Nhân
  • Ngày Thương Khó
  • Trả Hết Cho Người
  • Hạt Nắng Trong Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
©2025 - CungThuGian.com