Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghèo

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Không có mái nhà để che
Không có được nổi chiếc xe đạp thường
Nghèo đến nức vách đỗ tường
Nghèo không một chút khiêm nhường cho ai
Không dám nghĩ đến ngày mai
Sợ lắm hai tiếng bên tai nghèo nàn
Sợ lắm tiếng yêu bẽ bàng
Sợ lắm nỗi đau vội vàng đến nhanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nghèo (Dương Lam[vophubong])
  • Nghèo (Tô Chí Tự)
  • Nghèo (Dương Lam [vophubong])
  • Nghèo (Thảo Vân)
  • Nghèo (Trần Huy Phương)
  • Nghèo Bèo Nhèo (Đất Văn Lang)
  • Nghèo Bị Ức Hiếp (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nghèo Chữ « Kệ Tui » (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nghèo Dài Dài (Hoanghoon)
  • Nghèo Giàu Như Nhau (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Muốn Nói Cho Em Tiếng Yêu
  • Em Đem Hoa Vàng Để Tặng Anh
  • Trao Lời
  • Hoài Đông
  • Mùa Hoa Cuối
  • Đà Lạt – 2018
  • Tương Tư {hoa}
  • Lời Tổ Quốc Vọng Về
  • Cố Chấp
  • Mai Trắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
  • Bạch Hạc
  • Mai Gia
  • Phan Ni Tấn
  • ToAnPhong
  • Hoa Tím
©2026 - CungThuGian.com