Nghèo Chữ « Kệ Tui »

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thơ em con chữ nghèo nàn
Tuổi thơ gia cảnh cơ hàn đói meo
Thôi thì số phận gieo neo
Học hành dang dở leo trèo khó khăn.

Thế nên họ bảo em rằng
Ngôn từ đóí khổ mà văn chương gì
Cam đành chẳng nổi sân si
Bởi họ nói đúng buồn chi phiền lòng.

Nhưng mà em cứ hoài mong
Lời hay ý đẹp gửi lòng vào thơ
Ối giời con chữ ngó lơ
Ngôn từ ít ỏi mộng mơ viết hoài.

Tuổi thơ chẳng được bằng ai
Con đường phía trước tương lai mịt mù
Bao người mắn chửi em ngu
Học hành không có thi thư nực cười.

Đúng là cuộc sống ở đời
Tránh sao được khỏi những lời dèm pha
Nhưng do phận số thôi mà
Nào đâu oán trách rầy rà mất công.

Chữ nghèo em vẫn viết ngông
Học cao hiểu rộng cũng không bằng nè
Nhưng mà bày đặt làm le
Tự cho mình giỏi nói nghe phát thèm.
28/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized