Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghèo

Tác giả: HẠO VŨ

Nghe thốc qua hiên tiếng gió lùa
Hai gian nhà trống cứ lắc lư
Thân rét co do vì hơi lạnh
Ngẫm đời cám cảnh, trán ưu tư
Mái tranh lúp xúp, non nửa nát
Cà dưa hai bữa vẫn vô ưu
Chuối xanh đôi quả, dăm ba chén
Gọi hồn nàng nguyệt, mãi ngất ngư.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Nghèo (Dương Lam[vophubong])
  • Nghèo (Tô Chí Tự)
  • Nghèo (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nghèo (Dương Lam [vophubong])
  • Nghèo (Thảo Vân)
  • Nghèo (Trần Huy Phương)
  • Nghèo Bèo Nhèo (Đất Văn Lang)
  • Nghèo Bị Ức Hiếp (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nghèo Chữ « Kệ Tui » (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nghèo Dài Dài (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (158)
  • Gọi Mãi Dấu Yêu Xưa
  • Mở Sang Trang Mới
  • Thử Làm Lãng Tử
  • Hành Trình Triệt - Tuần - Vô Vọng
  • Hình Như
  • Mưa Đêm
  • Bỏ Quên Nàng
  • Cho Những Tấm Lòng Yêu Mến Của Phạm Khang...
  • Haiku 08222019
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
©2026 - CungThuGian.com