Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghèo Mà Không Hèn

Tác giả: Tấn An

Lỡ sinh trong cảnh nghèo hèn
Nghèo thì ta có, nhưng sống hèn thì không
Trời cao, đất rộng... chí ta bền
Ta làm những việc, không thẹn với lương tâm của mình...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Này Hy Vọng
  • 5. Đêm Mưa
  • Ghen Với Trương Chi
  • Ru Con
  • Chợt Một Ngày
  • Mừng Giáng Sinh
  • Tình Tôi
  • Cám Ơn Đời
  • Vô Tình
  • Đêm Nghe Cá Quẫy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
©2025 - CungThuGian.com