Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Xuân Nhớ Mẹ

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

NGÀY XUÂN NHỚ MẸ


Xuân đến mẹ về bên áng mây,
Mắt xưa còn đọng nhớ thương đầy.
Vành môi dìu dịu lời êm ái,
Vầng trán răn reo nét dạn dầy...
Mẹ hỡi mùa đông con nhớ mẹ,
Mùa xuân mẹ lại vẫn về đây…
Ngàn năm con vẫn luôn còn mẹ ,
Xuân đến mẹ về bên áng mây…
Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Ngày Xuân Nhớ Bạn Cũ Ở Sông Gianh - Án Sát Quảng Bình (Ưng Bình Thúc Giạ Thị)
  • Ngày Xuân Nhớ Người (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Ngày Xuân Nhớ Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com