Ngày Xuân Bên Chồng

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY XUÂN BÊN CHỒNG
Ngày xuân em sống bên chồng
Đời tôi như chiếc thuyền không bến bờ
Đêm nằm thao thức giấc mơ
Muôn câu hỏi lẻ bây giờ đặt ra ?

Ngày xuân mùng một , hai , ba...
Em là vợ của người ta , thế là ...
Dệt nên tổ ấm ngôi nhà
Đôi môi chín rụng thật thà bên ai ?

Ngày xuân nắng xuống chia hai
Ong bầu hút nhụy nụ mai mơ màng
Em siêng trang điểm dung nhan
Tôi dai như đỉa đeo mang mộng đời

Ngày xuân điệp khúc xa xôi
Ta với người , ta với người ngộ ghê ?
Trái tim ngây dại mân mê
Tên em thầm gọi vụng về câu thơ

Ngày xuân lãng đãng phất phơ
Thâm niên ngọn gió bến bờ vời xa
Bướm ong thơ thẩn môi hoa
Lẽ nào em chẳng cho ta chút tình ?

Ngày xuân trọn gói một mình
Em như chiếc bóng còn in tháng dài
Gieo vần nơm nớp sớm mai
Ngôi sao đêm vắng đan cài nơi đâu ?

Ngày xuân đầu sát mái đầu
Bên chồng tổ ấm sắc màu lung linh
Người ơi đời vốn vô tình !
Xin ngàn năm lẻ lặng thinh không lời !
Xuân 2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized