Ngày Truyền Thống

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Chợt nhớ sắp đến ngày truyền thống
Tri ân nhà giáo đầy xúc động
Nhưng sao nước mắt cay xé lòng
Thầy giỏi không giảm được nợ công

Ngành nào cũng có ngày truyền thống
Cả năm kỷ niệm cứ lòng vòng
Yến tiệc linh đình nặng nợ công
Vui xong ngẫm lại có hơn không

Nghề này nghiệp nọ lắm chiến công
Nhưng sao đất nước chưa hóa rồng
Nợ tình tổ quốc chưa trả xong
Vui gì những thứ quá viễn vông

Ước chi bỏ hết ngày truyền thống
Quốc khánh cùng vui chung một lòng
Mọi người mọi nghiệp cùng mừng công
Bình đẳng bên nhau dưới cờ hồng.

Đặng Hoàng Vũ (18/11/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized