Ngày Tháng Cũ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Dĩ vãng đêm khuya gọi vọng về
Theo hồn lãng đãng giấc hôn mê
Bao thương nhớ đó bao âu yếm
Sống lại trên đời cõi hương quê

Vẫn ở chung buồng với mẹ cha
Cùng anh cùng chị một mái nhà
Mẹ thường loay hoay làm việc bếp
Cha thì đọc báo dứt chẳng ra
Ngoài sân râm mát tàn trứng cá
Lo âu cục tác mấy con gà
Hàng xóm cãi nhau ỏm củ tỏi
Mây sầu giăng kín ở phương xa
Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái
Bong bóng phập phồng mát thịt da
Khóm dừa cuối ngõ xiêu xiêu đổ
Khí lạnh từ đâu ập tới nhà !
Máng nước giọt sa tuôn xối xả
Dâng lên tổ ướt chuột chạy ra
Bì bọp bọp bì chân lội lấm
Tiếng xe gắn máy tắt từ xa
Hẻm phố ra ao người bắt cá
Lăng quăng nhún nhảy kẻ kêu la
Trẻ em tắm mưa sung sướng á
Niềm vui nhân thế giản dị đa !
...
...
Dế gáy diều bay chơi vui quá
Tụm năm tụm bảy coi đá gà
Sài gòn quá khứ còn thơ dại
Đêm buồn nhớ lại tháng ngày qua !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized