Ngày Em Khép Cửa

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY EM KHÉP CỬA
Em khép cửa rồi đi biền biệt
Bao năm dài ai biết về đâu?
Lá non chơm chớm trở sầu
Lá vàng lốm đốm dứt câu hẹn hò

Kể công chi nuôi cò bắt tép
Mối tình thơ ọp ẹp thế sao?
Ngoài kia ngọn gió qua mau
Đám mây hổn hển buồn xao xác buồn

Thương màu nắng vấn vương tà áo
Anh trộm nhìn huýt sáo vu vơ
Mong manh luống cuống dại khờ
Chân run , tim đập bây giờ hồn bay

Em khép cửa vành tai ửng đỏ
Mùa thu vàng bỏ ngỏ trời cao
Bánh xe tình ái lăn mau
Ai ngờ tình chết nốc ao kiếp sầu?

Anh dồn nén cơn đau thế kỉ
Sống chuỗi ngày vô vị trống không
Mưa sầu gió tủi phập phồng
Nghìn đêm lạnh lẽo trông mong mỏi mòn
Ngày 16/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized