Ngày Em Hóa Thân

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY EM HÓA THÂN
Em hóa thân thành cô bé nữ sinh
Tinh nghịch , hồn nhiên , tung tăng chim sáo
Ghế đá , hành lang ...nụ cười níu áo
Tiếng vỗ tay rời rạc... bỗng xa mờ ...

Em hóa cô gái, đội lốt ngây thơ
Ươm e ấp trinh nguyên màu nắng mới
Áo dài bay ngang lắng sâu tiếng gọi
Ngọn gió mười năm ngừng , nghỉ dừng chân ...

Em hóa bài thơ trăm điệu , nghìn vần
Lạ lẫm ngôn từ , đa đoan , khó hiểu
Cảm xúc buông lơi vài ba nũng nịu
Đôi mắt thật thà nhốt bóng hình ai ?

Em hóa phép màu nâng đôi cánh bay
Làn tóc nhớ phất phơ mầm mơ ước
Dấu ấn thời gian , gom thời gương lược
Tiếng cuộc đời còn lăn vội trái tim

Em hóa ngày mưa , ngày nắng triền miên
Tâm hồn ngủ yên , té ra giông bão ...
Sống và yêu nhau đâu là giả tạo ?
Dửng dưng , ngập ngừng , lấp lửng , mộng mơ...

Em hóa dùm tôi số kiếp thằng khờ
Bốn mùa ngu ngơ , bốn mùa trăn trở
Thế kỉ trăm năm quay cuồng muôn thuở
Rong rêu tuổi đời , chiếc lá thu phai ...
Ngày 30/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized