Ngày Đầu Năm 2010

Tác giả: TA

Ngày đầu năm đón nhận niềm vui mới
Nắng tươi hồng trang điểm dãi mây xanh
Đường lên núi những con dốc loanh quanh
Tô thắm sắc hàng đào tươi từng cụm.

Thêm một năm dòng thơ tình chập chững
Gởi cho người những sáng tối yêu thương
Những đổi trao có đôi chút vấn vương
Mơ hồ đó một cõi riêng thường nhật.

Ngày đầu năm ta tìm về góc khuất
Nơi có nhau một khoảng thật chân tình
Nơi câu thơ còn đâu đó mông mênh
Từ xa vắng đêm choàng đêm vọng lại.

Ước mong sao tình thơ mình bền mãi
Đẹp tươi màu như nắng sớm xuân sang
Những yêu thương ngày đến lại nồng nàn
Câu với chữ gởi trao đêm hò hẹn.
Chưa phân loại
Uncategorized