Ngày Buồn Hy Vọng

Tác giả: Hoanghoon

NGÀY BUỒN HY VỌNG

Tháng tư bỗng ngại thế nhân
Bốn mươi năm một mùa xuân não nùng
Hoang mang hết thảy chịu chung
Mong đời tránh khỏi dịch bùng nổ nhanh

Hoa đào phơi sắc trĩu cành
Công viên nắng đẹp vắng tanh lạnh lùng
Nhìn xa khoảng trống mông lung
Bước chân vội vã giọng chùng xuống sâu

Mùa xuân gợi lắm u sầu
Qua lần gặp gỡ tìm đâu bây giờ
Nhìn đây ghế đá trống trơ
Đợi em đem tuổi ngây thơ trải hồng

Lạc nhau ở giữa đám đông
Ngày vui rộn rã còn mong hẹn lần
Bây giờ dãn chỗ không gần
Có ai lựa chọn họa phân cách tình

Chờ nhau một buổi bình minh
Bình thường trở lại soi hình thiên thanh.
Nụ cười ẩn mái tóc xanh
Tràn đày hy vọng … Ơn lành khắp nơi.

hoanghoon
21.04.20
Chưa phân loại
Uncategorized