Ngày Ấy Còn Mưa

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY ẤY CÒN MƯA
Ngày ấy còn mưa ướt lá me
Tình bay thấp thoáng đầu tháng hè
Giọt đều tí tách ai còn đếm?
Đôi mắt vo tròn bỗng đỏ hoe

Mưa vẫn bay theo lối sỏi mòn
Bóng lá nghiêng vai tuổi vàng son
Con đường tình cũ đâu còn bụi?
Trôi vào kỉ niệm giấc mơ con

Ngày ấy còn mưa ướt tuổi đời
Chiều chiều ôm lạnh một góc trời
Gọi mùa xa vắng sầu cô quạnh
Giàn giụa theo đùa nước mắt rơi

Ngập lụt trong lòng chuyện trái ngang
Mây xám âm u bay vội vàng
Trăm năm thế kỉ tình chẵn , lẻ
Đau thương nhón gót ách giữa đàng

Ngày ấy còn mưa em bỏ ta
Lạc loài ôm bóng hắt hiu già
Hoàng hôn lặng lẽ về rụng cánh
Ai còn giẫm nát cả bờ hoa?

Nhúc nhích từng dòng kí ức xưa
Giở trang lưu bút xao xác mùa
Từ độ mưa buồn giăng lối nhỏ
Thử hỏi mảnh tình có đong đưa?
Ngày 7/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized