Ngày Anh Đi

Tác giả: Đinh Ngọc

Ngày anh đi , em tìm vui duyên mới
Để mùa Thu cũng quên lối trở về
Con đường xưa , những chiếc lá xác xơ
Nằm hiu hắt trong bơ vơ giá lạnh

Ngày anh đi tơ sầu giăng đặc quánh
Níu bước chân hoang về cạnh trái tim đau
Mùa Đông về cùng tiếng gió xanh xao
Không át được nghẹn ngào nơi lồng ngực

Ngày anh đi , lối nhà em đỏ rực
Màu pháo hồng ?..
Không ...là em vứt mối tình si
Là màu con tim nhỏ lệ khóc chia ly
Rơi vương vãi buổi phân kỳ đưa tiễn

Ngày anh đi , dặn lòng đừng lưu luyến
Nhưng trái tim hư ...nấc từng tiếng em ơi !..
Chân bước đi , sao dạ cứ rối bời
Em vẫn đó , mà xa xôi vạn dặm....

Ngày anh đi ...
Nụ cười em tươi lắm !..
Chưa phân loại
Uncategorized