Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NGẪU HỨNG TOÁN THI
Trăng hờ hững bỏ suối ngàn trôi
Vạn nỗi sầu giăng thả bến bồi
Mặt nước con thuyền muôn nẻo đỗ
Hông nhà ngọn gió cửu trùng ngoi
Thềm khuya chín đợi nào ăn ngủ
Ngõ lặng mười mong chẳng đứng ngồi
Lạnh buổi mưa tràn giăng tứ ngã
Đêm buồn vắng vẻ một mình tôi ./.
Lê Cảnh Tiến 29/06/2017
Trăng hờ hững bỏ suối ngàn trôi
Vạn nỗi sầu giăng thả bến bồi
Mặt nước con thuyền muôn nẻo đỗ
Hông nhà ngọn gió cửu trùng ngoi
Thềm khuya chín đợi nào ăn ngủ
Ngõ lặng mười mong chẳng đứng ngồi
Lạnh buổi mưa tràn giăng tứ ngã
Đêm buồn vắng vẻ một mình tôi ./.
Lê Cảnh Tiến 29/06/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thi (VUHUNGVIET & P.NAM)
- Thi (Phùng Quang Thuận)
- Thì Anh Vẫn Rất Cần Em (Trần Minh Hiền)
- Thi Bạch (Lê Cảnh Tiến)
- Thi Ca (Trần Minh Hiền)
- Thi Ca Bốn Mùa (Lê Cảnh Tiến)
- Thi Ca Dục Ái Từ Lâu Trong Truyền Khẩu (Mr.Smile)
- Thì Cả Vũ Trụ Ngài - Tôi Ở Ngoài... (Mr.Smile)
- Thì Các Khoảng Không Thời Gian Vũ Trụ Khác Cũng Là Đang Tĩnh... (Mr.Smile)
- Thì Chẳng Sao, Tôi Đã Sẵn Sàng Rồi (Mr.Smile)