Không Quá Khứ

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Nghe em nói một cơn mưa rất lạ
Như vô tình nhắc lại bữa anh qua
Sáng cuối tuần nắng đang hồng đôi má
Phi trường rơi trong nước mắt giao hòa

Đường nam kỳ me xanh mát thiết tha
Góc quan xưa cạnh nhà thờ đức mẹ
Giọt ca fe run bàn tay thẹn quá
Mái tóc mềm nghiêng ngã sát bên nhau

Nụ hôn trao như thủa mới lần đầu
Và ánh mắt cứ dụi sau vai áo
Tiếng trông tim khua hồn anh chao đảo
Xiết vòng tay lòng ngập tiếng thét gào

Hạ bên này cái nắng cứ chênh chao
Thơ thì thâm lội mơ về quá khứ
Hỏi này mơ xin cho ta chia thử
Động từ yêu thương không quá khứ bao giờ

thv
Chưa phân loại
Uncategorized