Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngang Trái

Tác giả: Thiết Dương

NGANG TRÁI
(Tá đối)

Nghe nhói tim thơ giấc mộng đầu
Soi dòng hoang hoải bóng chìm sâu
Em trao một sớm đôi lời hẹn
Ta gánh trăm năm vạn nỗi sầu
Canh bạc cuộc đời tan biến hết
Con thuyền định mệnh ghé về đâu
Còn chưa kịp hiểu điều ngang trái
Đã thấy sương pha tóc nhạt mầu.

Thiet Duong _ 04/4/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Ngang Trái (Lệ Thu)
  • Ngang Trái (Mạc Nhất Hương)
  • Ngang Trái (Nguyên Hữu)
  • Ngang Trái (Võ Thị Kim Liên)
  • Ngang Trái (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Ngang Trái (Tâm Như)
  • Ngang Trái Tiền Duyên (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ngang Trái... (Phan Đình Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thầm
  • Bóng Ngài- Bình An
  • Nước Mắt Giê-xu
  • Anh Muốn Có Đôi
  • Đừng Quá Vội
  • Giờ Này 2
  • Ngồi Ngắm Sông Lam
  • Có Thể Em Về
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1676)
  • Cát Và Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
©2026 - CungThuGian.com