Ngẩn Ngơ

Tác giả: FB

Bỗng nhiên ta thấy ngẩn ngơ
Bỗng nhiên lai nhớ thẫn thờ dáng ai
Chiêu buồn nhạt nắng phôi phai
Bỗng nhiên ngày lại thật dài, dài ghê
Tình đời như vẫn còn mê
Quẩn quanh ngàn nỗi, trăm bề quẩn quanh
Ước mơ cùng với mộng lành
Dở dang cả khúc duyên tình nhỏ nhoi
Mộng ước nào có xa xôi
Mà lòng toan tính ngược xuôi cùng tình
Ngẩn ngơ gió thoảng trời xanh
Ngẩn ngơ mây thắm, nắng lành sớm mai
Ngẩn ngơ em, ngẩn ngơ ai ...
Tình ta như một cuộc bài đỏ đen
Lòng ta ích kỷ, nhỏ nhen
Tham lam vô lối, hạ hèn lương tâm
Đa tình lắm khổ tấm thân
Hết xa rồi lại đến gần mộng mơ
Ngẩn ngơ ca, ngẩn ngơ thơ
Ngẩn ngơ ngóng, ngẩn ngơ chờ _ Ngẩn ngơ....

24/6/07
Foolish boy
Chưa phân loại
Uncategorized