Mặt Nạ

Tác giả: FB

Chiếc mặt nạ rơi
Đêm hội hóa trang mờ tối
Em mang chiếc mặt nạ mới
Ta ngẩn ngơ ...

Chiếc mặt nạ rơi
Lẫn trong đám đông ồn ả
Tìm đâu bóng xưa trên nẻo đường muôn ngã
Em thích trốn tìm...

Chiếc mặt nạ rơi
Em hóa thành con người mới
Ai trong đó là em ? Tôi muốn hỏi
Lặng im không lời ...

Chiếc mặt nạ rơi
Vô tình chạm ai đó, họ cười.
Trò trốn tìm làm tim ta mệt mỏi
Em đâu ???

Chiếc mặt nạ đây
Ta ôm hoài bóng hình ngày xưa cũ
Chiếc mặt nạ lần đầu ta gặp gỡ
Đâu là em ???


6/6/2007
FB
Chưa phân loại
Uncategorized