Ngộ Thay Cái Cảnh Viếng Chùa

Tác giả: Tráng Sĩ

Ngộ thay cái cảnh viếng chùa
Rằng như dạ hội ùa ùa chen nhau
Không phân kẻ thấp người cao
Chấp tay lạy Phật để mau về nhà

Ngộ thay cái cảnh mấy bà
Vào chùa, tâm tánh như là hiền lương
Con đây kính Phật dâng hương
Cầu cho gia đạo trọn đường lợi danh

Ngộ thay cái cảnh mấy anh
Chấp tay lạy Phật lòng thành xiết bao
Xin cho con hãy được giàu
Gia đình vui vẻ ngọt ngào yêu thương

Cúng xong rời khõi Bái Đường
Chen nhau xô đẩy chẳng nhường lối đi
Khắp chùa hương khói ngút nghi
Mới hay đôi dép đã đi phương nào

Mấy bà nỗi máu kêu gào
Chữi thề chẳng ngớt lời nào quá hay
Đi chùa lạy Phật cầu may
Nhưng mất đôi dép lòng cay thật mà

Ngộ thay cái cảnh mấy bà
Mất toi đôi dép như là hơn thua
Ngộ thay cái cảnh chen đua
Ngộ thay cái cảnh viếng chùa thời nay !!!
Chưa phân loại
Uncategorized