Mắt Nai

Tác giả: Quang Nguyễn

Chẳng đẹp hơn hai viên ngọc châu
Sáng long lanh, rạng ngời trong màu
Như giếng nước, đêm huyền nguyệt dịu
Như tất cả, khi ta nhìn nhau

Ôi đôi mắt, sâu thẳm ngút ngàn
Nơi bóng chiều đọng chút nắng vàng
Nơi hoàng hôn, nhành tím cửa sổ
Trùm không gian, nũng nịu mơ hoang

Ôi diễm kiều, thanh khiết nhìn xa
Hồn vị quế,thơm cay gió đà
Hương tóc em, hoang dại mùi cỏ
Dật dờ say đắm, đôi mắt ngà

Em nhìn lại xuân nhiễu nơi này
Cỏ hoa cười,mở hương thoáng bay
Tại cái nhìn,quyến rũ huyền sắc
Anh thơ thẩn,đan mộng mắt nai.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized