Ngăn Kéo Trống

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

NGĂN KÉO TRỐNG
(Tú Danh Nguyễn Phạm)
Ta buộc mình vào mối dây than thở
Sợ cô đơn phủ lấp bóng nhân tình
Buông lỏng lẻo cánh tay đang hờ hững
Sững đứng lại chỗ trống hóa như không.

Buông hay buộc khi tay đang chẳng muốn
Níu làm chi chỗ trống khéo lưu mờ
Một ngọn đèn làm sao soi lòng tỏ
Chốn nhân sinh tình có rõ hư không.

Duyên là nợ hay chỉ là duyên hờ
Đời không nợ, duyên hờ hững duyên không
Giỏi gian nan nên sợ chuốc muộn phiền
Hóa bạc đầu trăm kẻ khóc tương tư.

Ai lạ lắm lại đứng đợi duyên hờ
Thích ba hoa với bao ả bướm ma
Đời ta nghĩ ta phong lưu bốn bể
Chọn ai rồi phiêu bạc chốn mông lung.

Nhà thông thái là khi ta biết nghĩ
Duyên hay nợ tự khắc nhân sinh tâm
Trước nhân tướng sao rõ lòng với dạ
Thấy cô đơn tâm nhạt với trường tình.
(04/03/2019)
Người tinh tế là người biết quan sát và nghiên cứu về nội tâm của đối phương.
Chưa phân loại
Uncategorized