Ngẫm Cuộc Đời

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có những ngày làm bạn với cô đơn
Tuy trống vắng nhưng thấy lòng thanh thản
Có những ngày muốn quên đi giới hạn
Ta là ai, ai mới thật là mình... ?

Ngẫm con người sống trong cõi ba sinh
Những oán ân cứ luân hồi vay trả
Những ngang trái đã không còn là lạ
Người với người chẳng ngừng dối gạt nhau

Có những ngày cũng hạnh phúc ngọt ngào
Nhưng thoáng chốc nỗi sầu lại vây kín
Người ta khổ vì tâm không an định
Lúc yêu thương lúc ganh ghét đủ điều

Suy cho cùng cuộc sống được bao nhiêu
Nếu có thể.... làm những gì mình thích
Ai trong đời cũng gặp điều Thuận - Nghịch
Biết nương theo sẽ thấy tạm hài lòng

17/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized