Nêu...

Tác giả: Lê Gia Hoài

TIẾP NỐI

Nếu một ngày em rời khỏi nhân gian
Nơi góc tối mảnh khăn tang nhàu nhĩ
Anh đừng khóc đoạn tơ hồng đứt chỉ
Đêm hao gầy trong mộng mị tìm nhau

Nếu một ngày em rũ bỏ phiá sau
Hồn nương gió xác thân màu sương khói
Thì anh nhé đừng mải mê chờ đợi
Hãy đi tìm ngày nắng mới đựơc không !

Nếu một ngày em vắng bóng trên sông
Con đò cũ trôi giữa dòng đơn lẻ
Nếu bất giác nghe ai hò khe khẽ
Gạt lệ trào rồi mạnh mẽ nghe anh

Nếu một ngày ngôi mộ phủ rêu xanh
Em đã ngủ giấc mộng lành thiêm thiếp
Ngừơi thương hỡi khi đôi đừơng tách biệt
Hãy thay em vui sống tiếp đoạn đời...

Trần Hoài Thương

NẾU.

Nếu một ngày chẳng còn bóng hình em
Nhân gian này chỉ toàn là sương khói
Gió hững hờ trôi đi buồn không nói
Và mặt trời sẽ tắt lịm trong anh.

Nếu một ngày lời ước hẹn mong manh
Sẽ theo em đi về nơi xa thẳm
Thì em ơi cho hồn anh gửi gắm
Nỗi buồn đau thương nhớ tới bên đời.

Nếu một ngày anh phải khóc - lệ rơi
Để tiễn em trở về nơi hoang lạnh
Bến tình kia mãi chỉ là ảo ảnh
Khói hương bay nghi ngút khóc thương sầu.

Em đi rồi chẳng còn có ai đâu
Để cho anh tìm lại câu thương nhớ
Ôm hình em trọn nỗi đau dang dở
Sỗng nốt đời này trong buốt giá tim côi.

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized