Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu...

Tác giả: Văn Liêm

NẾU …

Nếu có kẻ yêu em không bằng anh,
Hãy khuyên hắn rút lui trong danh dự.

Nếu có kẻ yêu em bằng anh,
Hãy bảo hắn rút gươm ra so thử.

Nếu có kẻ yêu em hơn anh?
Hay lắng nghe từ nhịp đập con tim,
Em sẽ nhận ra một điều rất thực:
Không trái tim nào khắc khoải như tim anh!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăn Trở Nỗi Buồn
  • Chị Em Mình
  • Dòng Kênh Tuổi Thơ
  • Khao Khát (Về Với Biển)
  • Đường Biên Oan Nghiệt
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Vẩn Vơ Nỗi Nhớ
  • Giữa Lòng Biển Đêm
  • Đêm Mưa Thu
  • Xanh Biếc Như Thơ
Thơ tương tự
  • Nếu (Phương Vy)
  • Nếu (Tuệ Uyển Nhi)
  • Nếu (Đoạn Trường)
  • Nếu (Tâm Như)
  • Nếu (Dung Nguyên)
  • Nếu (Ánh Sương Mai)
  • Nếu (Đông Tảo)
  • Nếu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nếu (Nguyên Thạch)
  • Nếu (Hoàng Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Lầm Lẫn Không Đâu
  • Phong Cách Sống
  • Kính Mừng Mẹ
  • Hai Lối Rẽ
  • Dòng Thơ Ngang Trái
  • Xuân Yêu
  • Cố Quên Con Đò
  • Trước Thềm Khủng Hoảng
  • Tháng Mười Thao Thức
  • Tuổi Rất Cao, Hồn Vẫn Trẻ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
©2026 - CungThuGian.com