Nếu Như Ngày Đó

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Nếu tôi đánh bạo trao thư tình ngày đó
Có thề là em đã yêu tôi
Để bây giờ không ngồi đây tiếc nhớ
Chút tình thơ ngày cũ đã xa rồi

Nếu ngày xưa tôi đừng nhát nhúa
Nắm đại tay em những lúc chung đường
Bàn tay em xinh thơm từng ngón đỏ
Dẫu đến bây giờ tôi vẫn còn thương

Nếu như ngày xưa tôi đừng khờ khạo
Chỉ biết yêu em một mối tình thầm
Thì chắc tôi đâu phải nhìn xác pháo
Ngập ngõ nhà ai ngày em sang sông

Nếu tôi đủ lì nói lời yêu em ngày đó
Chuyện đôi ta chắc đã khác nhiều
Có thể mình đã nên duyên chồng vợ
Chung sống êm đềm đầm ấm thương yêu

Vũ Duy Hiển (August 2015)
Chưa phân loại
Uncategorized