Nếu Một Mai!

Tác giả: Lệ Tình

Nếu một mai tình ta về cát bụi
Dẫu lòng buồn xin anh hãy gượng vui
Đừng tiếc chi một cuộc tình ngắn ngủi
Hãy để lòng quên kỷ niệm không vui

Anh nhớ nhé những thư tình em gởi
Cùng những lời em trách móc vu vơ
Hãy đốt đi, đốt cho thành tro bụi
Rồi vứt vào nơi biển cả thâm sâu

Xin quên hết lời yêu anh từng ngỏ
Ru hồn người như anh đã ru em
Cũng quên đi lời ta hứa ngày nào
Thuở chúng mình từng đắm đuối yêu nhau

Xin anh nhớ, một điều thôi anh nhé
Đừng bao giờ quên tình nhỏ em trao
Cũng đừng quên bao nhiêu giọt lệ đào
Em đã từng đau khổ khóc cho anh

Nếu một mai tình ta thành dĩ vãng
Em để lòng lặng dịu chẳng nhớ nhung
Sẽ không tiếc thời gian mình ngắn ngủi
Để biết mình có "Quá khứ - Tương lai"
Feb 24, 2009
Lệ Tình
Chưa phân loại
Uncategorized