Nếu Đã Biêt..!

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nếu mộng ước chỉ hảo huyền mờ ảo
Thì quên đi sầu não để làm gì
Nếu gặp rồi mà vẫn cứ biệt ly
Thì buông tay giữ cho lòng thanh thản

Nếu một ngày chỉ còn là tình bạn
Đừng bận lòng đến cuộc sống của nhau
Giữ lễ nghi với vài câu nói chào
Đừng cố hiểu để khơi màu nhung nhớ

Nếu đã biết chữ duyên mà không nợ
Có buộc ràng cũng chỉ chuốc khổ đau
Có yêu thương cũng chẳng thể ngọt ngào
Thiếu thấu hiểu làm sao mà đồng cảm

Nếu đã biết thì Người ơi... can đảm
Tự dứt ra, tự thức tỉnh chính mình
Đừng mân mê, đừng quanh quẩn chữ tình
Đừng yếu đuối, để lòng thêm thương tỗn

Hãy mạnh mẽ bảo rằng : Tôi vẫn ổn
Không có Người tôi vẫn rất.... rất bình yên...!

10/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized