Nét Mực Nghiêng

Tác giả: Hoanghoon

NÉT MỰC NGHIÊNG

Nét mực tím nghiêng theo tình tuổi trẻ
Tiếng ve sầu não nuột báo chia ly
Hoa phượng đỏ chen bầy chim se sẻ
Dáng em xinh đứng bóng buổi trưa hè

Lớp mười hai hút ánh mắt mải mê
Năm học cuối chúng mình chia hai ngã
Xin gửi lại tiếng chào luôn vồn vã
Mái trường rêu ấp ủ kỷ niệm đầy

Cây me gìa bao hạ tiễn người đây
Chịu sương gío cho tuổi trò trẻ mãi
Gốc sần sùi nắng mưa không sợ hãi
Tỏa bóng mát gọi lần gặp gỡ nhau

Rồi một đêm vội vã giấu niềm đau
Thuyền lướt sóng vượt đại dương cách trở
Những mùa tuyết thân quen mà bỡ ngỡ
Đời không em cảnh lạ lẫm lê thê

Bốn mươi năm bước lẩn thẩn tìm về
Chưa lỡ hẹn mà đi cùng con cháu
Kể nhiều chuyện, nhớ tình riêng đau đáu
Như ngày xưa tà áo trắng tung bay.

hoanghoon
25.06.21
Chưa phân loại
Uncategorized