Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nên Về

Tác giả: Cảnh Ngọc

Phố xa người qua chật chội
Tôi biết tìm đâu lối em đi
Hàng cây giờ chẳng (còn) xanh rì
Chỉ còn (lại) héo úa vàng khô

Nụ cười điểm mắt (dấu) kẻ tô
Em vào thành phố chật chội rồi
Và tôi thì chẳng quen ồn ào đó
Nên về làng nhỏ của tôi thôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ bạn muốn xem
  • Trộm Nhìn Em 2
  • Mùa Đông Cuộc Đời
  • 46 Năm Xây Nhà.
  • Chuyện Gã Ếch Ngốc
  • Ngược Dòng
  • Theo Mây 2
  • Vọng Tiếng Trùng Khơi (Đồng Xanh Thơ Sài Gòn Số 26 T.7/2013)
  • Đà Lạt Trên Đỉnh Sương Mù
  • Dại Khờ
  • Than Mùa Hè
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
©2025 - CungThuGian.com