Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nào Đâu Dám Trách

Tác giả: Cảnh Ngọc

Nào Đâu Dám Trách

Em đứng đợi anh như lời hẹn
Chẳng gặp chẳng về ở đó nghen
Nhưng rồi 1 canh rồi 1 canh
Mảnh tình bé con xin đành nghẹn.

Chẳng nào trách anh nào trách anh
Một khắc tình vương gió qua mành
Lỗi hẹn muôn kiếp biết vì đâu
Chỉ trách vừa hay mùa đương lạnh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Nhớ Em
  • Xin Cho Tôi
  • Gửi Bạn Xa.
  • Bóng Ma (2)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 517.
  • Phải Duyên
  • Khúc Thụy Xa (Và Cánh Hoa Tình Ái Của Mayngan2)
  • Ảo Mộng
  • Có Con Đường Đi Qua Trái Tim
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 42
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
©2026 - CungThuGian.com