Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nàng Thu

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

NÀNG THU


Có phải em về xõa tóc bay ?
Làm mây thờ thẫn suốt đêm ngày.
Làm trăng hờ hững bên hiu quạnh,
Cho giọt tình buồn giữa lệ cay.
Có phải lá vàng còn nức nở,
Vàng bay nuối tiếc cảnh bi hài,
Trăm năm một cõi vô thường đó,
Hoa rụng bên trời… gió chẳng hay…?

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Nàng Thu (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Nắng Thu (Nguyễn Tâm)
  • Nắng Thu (Dã Tràng Cát)
  • Nắng Thu (Ngọc Quỳnh Thy)
  • Nắng Thu (Như Phương)
  • Nắng Thu (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Nàng Thu (Đuyên Hồng)
  • Nàng Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Nắng Thu (Ngọc Thạch)
  • Năng Thu (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Huế
  • Trăng Thi Nhân
  • Giá Trần Điện Tôi
  • Không Đề
  • Đêm Buồn Nhớ Mẹ 2
  • Day Dứt
  • Tình Bạn
  • Hồn Thơ
  • 1224 - Buồn
  • Làm Sao Quen?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
©2025 - CungThuGian.com