Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nàng Thu

Tác giả: Đất Văn Lang

Thu cởi vai trần tắm suối thơ
Thu trong như ngọc dưới trăng mờ
Thu reo róc rách bên ghềnh vắng
Thu hát rầm rì dưới thác mơ
Thu vén trời cao mây bẽn lẽn
Thu lên đồi vắng gió ru hờ
Thu về xanh ngát màu mắt biếc
Thu khiến ai ngồi nhớ vẩn vơ
10.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Nàng Thu (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Nắng Thu (Nguyễn Tâm)
  • Nắng Thu (Dã Tràng Cát)
  • Nắng Thu (Ngọc Quỳnh Thy)
  • Nắng Thu (Như Phương)
  • Nắng Thu (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Nàng Thu (Đuyên Hồng)
  • Nàng Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Nắng Thu (Ngọc Thạch)
  • Năng Thu (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẽ Hồng Giấc Mộng Yêu Em
  • Đêm Dài
  • Tơ Chùng
  • Ta Sẽ Được
  • Cúng Lạy Ngày Nay
  • Vũ Trụ Tương Đối Bức Màn Che Lấp...
  • Bớt Thêm
  • Coi Phu Van
  • Bãi Rác Vô Danh
  • Đường Tới Thành Phố (5)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
©2025 - CungThuGian.com