Nàng Thơ Của Tôi

Tác giả: Thiên Ân

NÀNG THƠ CỦA TÔI
Nàng thơ của tôi bây giờ nơi đâu?
Hổm rày , lời bướm hoa đành im tiếng
Chàng thi sĩ buồn đau như chìm nghỉm
Dưới đáy biển sâu bật khóc một mình

Nàng thơ của tôi trách móc vô tình
Thiên hạ râm ran , vẽ vời bóng gió
Ta thương nhau lá giăng tơ mắc cỡ
Những buồn vui về đậu nhánh tương tư

Nàng thơ của tôi vốn dĩ hiền từ
Tháng năm tiếng ve sầu ngân khúc hạ
Thời gian thoi đưa hóa thành xa lạ
Giọt nhớ tràn bờ rớt xuống mênh mông

Nàng thơ của tôi ôm giấc mơ hồng
Biết rằng chim sáo sổ lồng dạo ấy!
Trộm nhớ thầm thương tia nhìn run rẩy
Bâng khuâng chiều , bâng khuâng tối , bâng khuâng ...

Nàng thơ của tôi mạch sống trào dâng
Ngôn từ hoa mỹ , bến bờ xúc cảm
Vẫn hi vọng , một chân trời tươi sáng
Cỏ hoa đong đầy , ong bướm hương say

Nàng thơ của tôi hạnh phúc đan tay
Tình yêu mặn nồng đơm hoa kết trái
Nụ hôn vụng về cùng nhau sẽ hái
Những con đường năm tháng sẽ dệt thêu
Ngày 23/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized