Nắng Tháng Sáu

Tác giả: Hoanghoon

NẮNG THÁNG SÁU

Nắng vàng tỏa chói chang ngày tháng sáu
Một mùa hè oi ả ít cơn mưa
Bờ đất khô cỏ héo ngả lưa thưa
Cả đồng bắp đợi nước trời đổ xuống

Màu xanh ngắt cho đời thêm hy vọng
Mưa triền miên khiến tâm trạng u buồn
Thời tiết thay đổi người tranh luận luôn
Được và mất khó nghĩ suy chấp nhận

Khuất tầm ngắm khoảng không gian vô tận?
Cánh qụa bay sà xuống thấp nhởn nhơ
Một chấm đen điểm cảnh đẹp nên thơ
Trong cuộc sống không có gì tuyệt đối

Tìm chân lý đường phơi bày tội lỗi
Rất khó khăn cư xử đúng mực đời
Dễ chủ quan hoặc lỏng lẻo buông lơi
Dấu Thánh Gía mong lương tri tỉnh thức

Xua bóng tối khơi lòng đầy náo nức
Đón bình minh mặc hoàn cảnh đẩy xô
Bước vững vàng chạm những thứ đơn sơ
Cuối tháng sáu giữa trời tây rực lửa.

hoanghoon

*
Chưa phân loại
Uncategorized