Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Sài Gòn

Tác giả: Lãng Nhai Trương Văn Tú

Nắng Sài Gòn

Không phải,
"Nắng Sài Gòn and đi mà chợt mát"
Mà Sài Gòn trời oi ả quá em ơi!
Bởi chuyến xe ô tô buýt đường về,
Sao nó ngắn mà em giận hờn quá đổi.


Lãng Nhai Trương Văn Tú
06 tháng 12, 1976
Trên chuyến xe về Hàng Xanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiếc Áo Dòng
  • Mưa Nhẹ Đầu Xuân
  • Mẹ Và Đêm Vượt Biển
  • Chơi !
  • Gió Lạnh Đầu Xuân
  • Gió Lạnh Đầu Xuân - Mẹ Già Bịnh Mất Trí
  • Tắt Lửa Lòng
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
Thơ tương tự
  • Nắng Sài Gòn (Kim Giang)
  • Nắng Sài Gòn (Thắng Dê)
  • Nắng Sài Gòn (Hoahn)
  • Nắng Sài Gòn (Nguyễn Trùng Dương)
  • Nắng Sài Gòn (Thiên Lý)
  • Nắng Sài Gòn (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Nắng Sài Gòn ( 2) (Thắng Dê)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Vẫn Đẹp
  • Máy Bay Đang Bay
  • Sầu Lắng
  • Mùa Tình Yêu
  • Mười Năm Chiếc Bóng
  • Chuyến Đò Cửu Long
  • Phương Xa Khóc Mẹ
  • Lửa Tình Yêu
  • Một Chiều Đông
  • Mùa Hè Của Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
©2025 - CungThuGian.com