Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Lạnh Đầu Xuân

Tác giả: Lãng Nhai Trương Văn Tú

Gió Lạnh Đầu Xuân

Xuân lạnh trời mây màu ảm đạm
Gió nhẹ mưa rơi lý não nùng
Tuyết phủ đầu non theo gió cuộn
Cầu trời cha mẹ phước an khang

Lãng Nhai Trương Văn Tú
Xuân Canh Tý, Jan 25th 2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiếc Áo Dòng
  • Mưa Nhẹ Đầu Xuân
  • Mẹ Và Đêm Vượt Biển
  • Nắng Sài Gòn
  • Chơi !
  • Gió Lạnh Đầu Xuân - Mẹ Già Bịnh Mất Trí
  • Tắt Lửa Lòng
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Cầu Dừa
  • Cộng Sản Không Hay
  • Mang Niềm Sống
  • Điểm Chiến Lược Của Trung Cộng
  • Đời Mình Là Những Chuyến Đi....!!!
  • Hạnh Phúc Mãi Đôi Ta
  • Kẹt Giữa Trần Ai
  • Còn Có Nụ Cười
  • Không Đề 5
  • Áo Dài Trắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
©2025 - CungThuGian.com