Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Nhẹ Đầu Xuân

Tác giả: Lãng Nhai Trương Văn Tú

Mưa Nhẹ Đầu Xuân

Mưa nhẹ đầu xuân vắng kẻ đi
Sơn khê nước cạn lại đổ nguồn
Lá xanh cây biếc vươn sắc thế
Trời cao chim hót vạn ý xuân

Lãng Nhai Trương Văn Tú
Tân Sửu – 2021/02/11
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiếc Áo Dòng
  • Mẹ Và Đêm Vượt Biển
  • Nắng Sài Gòn
  • Chơi !
  • Gió Lạnh Đầu Xuân
  • Gió Lạnh Đầu Xuân - Mẹ Già Bịnh Mất Trí
  • Tắt Lửa Lòng
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
Thơ bạn muốn xem
  • Khó Đấy! - Dễ Gì!
  • Yêu Em Tự Bốn Mùa
  • Giăng Tơ Lá Sầu
  • Trời Hỡi, Bình Định
  • Nếu Anh Mệt
  • Chuyên
  • Dáng «cò»
  • Đừng Quên Anh Chờ
  • Chơ Đời 2
  • Sao 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
  • Bạch Hạc
  • Mai Gia
  • Phan Ni Tấn
  • ToAnPhong
©2025 - CungThuGian.com