Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Sài Gòn ( 2)

Tác giả: Thắng Dê

Bắc Kỳ, anh 1 chàng trai
Phải lòng cái nắng nhẹ Sài Gòn trong
Yêu thầm giọt nắng mênh mông
Nắng thổn thức nắng long đong đợi chờ
Ta say nắng tự bao giờ
Mà sao sắc nắng hững hờ nôn nao
Tiếng ai trong gió ngọt ngào
Như đang mời gọi anh vào gặp em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Nắng Sài Gòn (Kim Giang)
  • Nắng Sài Gòn (Thắng Dê)
  • Nắng Sài Gòn (Lãng Nhai Trương Văn Tú)
  • Nắng Sài Gòn (Hoahn)
  • Nắng Sài Gòn (Nguyễn Trùng Dương)
  • Nắng Sài Gòn (Thiên Lý)
  • Nắng Sài Gòn (Nguyễn Ngọc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Đó Là Yêu
  • Người Ta Vội Nắm Vội Buông
  • Tiếp Tục Mác Lê Hay Dân Chủ ?
  • Ta Chờ Ngày Mai
  • Em Có Về
  • Cơm Mẹ
  • Dấu Vết Tình Đầu
  • Bình Yên Tháng Mười
  • Kính Lạy Đức Thích Ca
  • Ánh Mắt Mỵ Châu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2025 - CungThuGian.com