Nàng Hồng

Tác giả: Hoàng Nghi

****NÀNG HỒNG ***
bài thơ này mình đã đăng trên fb,bây j mình đăng vào đây Hoàng Nghi ,Vương Nghi(fb)
Bát điệp

Vườn hồng toả sắc đẹp tươi xinh
Ngỏ ý hồng khen chuyện chúng mình
Tựa chúc duyên ta hồng rực rỡ
Hồng mừng mộng nhỏ thắm lung linh
Hồng in nét ngọc say men ái
Bậu khắc hồng tim ngất vị tình
Bướm lượn vờn quanh hồng đắm đuối
Nàng Hồng sặc sỡ rạng bình minh.
-------
*****Hận Mãi****
song điệp
Khúc nhạc u sầu khúc nhạc gieo
Đàn mang nỗi nhớ nhớ đàn reo
Men tình mặn đắng men tình đuổi
Vị ái cay nồng vị ái đeo
Ngã ngã thuyền duyên duyên chẳng đậu
Nghiêng nghiêng bến nợ nợ không neo
Người thay chữ nguyện người thay đổi
Hận mãi riêng mình hận mãi theo !
**Mai Hoàng Nghi ,,,Vương Nghi(fb)
Chưa phân loại
Uncategorized