Nắng Gầy

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Tháng mười cúc lại nở hoa
Cố ôm hình bóng thu già trên sông
Xa xa lúa trổ đòng đòng
Nghiêng nghiêng phơ phất nắng hồng ban mai

Tháng mười gió cũ phôi phai
Muốn ăn cốm mới sợ dài đường đi
Trăng treo trên giọt sương khuya
Hằng Nga, chú Cuội chia ly dãi dầu

Tháng mười phố cổ thâm nâu
Sâm Cầm vỗ cánh đã lâu không về
Đôi ta như thể cá trê
Nấu với rau đắng thì mê thôi rồi

Tháng mười chỉ tháng mười thôi
Hoài niệm chi để một đời đắng cay
Hoa cúc lại nở đong đầy
Tháng mười ngồi nhớ nắng gầy ngày xưa
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 12/10/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized