Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Cảm…

Tác giả: Phan Thành Lanh

Mong làm giọt nắng quyện hồng vân
Gội ánh vần dương khỏa bụi trần
Ướm hạt duyên mầm, mơm cánh nhỏ
Chan vườn nụ phúc, tắm nguồn hân
Tâm hòa vạn lối trời xuân mộng
Ý trải muôn lòng tuổi hạ lân
Dõi bước tiêu dao triền phổ độ
Đi về sưởi khách lạc bờ chân.
Phan Thành Lanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc Giấc Triền Không
  • Cứ Để Mưa Rơi
  • Tháng Ba... Một Khúc Nghê Thường
  • Sơ Hạ
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Mắt Hạ
  • Độc Chước
  • Vạn Pháp Do Nhân
  • Mừng Ngày 8/3
  • Dỗ Mình Những Đêm Bất An
Thơ tương tự
  • Nắng (Lưu Nhã Vy ĐTH)
  • Nàng (Nguyễn Thành Tô)
  • Nắng (Vũ Kim Thanh)
  • Nắng (Hồ Nhất)
  • Nắng (Cảnh Ngọc)
  • Nàng (Nguyên Phong)
  • Nàng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nắng (Lê Hồng Thiện)
  • Nắng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nắng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Rẽ Bước Sang Ngang!
  • Dã Tràng Se Mãi Chuyện Trăm Năm
  • 1450 - Chung Tình
  • Trăng Xuân Hoài Vọng
  • Hãy Đừng Viết Về Những Yêu Thương
  • Dâng Hiến
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2018)
  • * Mưa ... *
  • Mùa Thu Sài Gòn - Mùa Thu Vancouver
  • Chút Nắng Gởi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
©2025 - CungThuGian.com