Nản Chí Hùng

Tác giả: Hồng Dương

Rồi đến lúc lại về cát bụi
Cõi tạm thôi vĩnh biệt nhân sinh
Áo cơm tình nghĩa phân minh
Mong lòng thanh thản gửi tình núi non.

Trai đạp đất chưa tròn danh toại
Mộng công hầu chưa khoái chí hùng
Chỉ vì may rủi muôn trùng
Đời trai khỏa lấp bập bùng nắng mưa...

Nợ Bố Mẹ ơn chưa đền đáp
Vay quê hương không đáp trả xong
Ơn suông rồi cũng đành lòng
Ghi tâm khắc cốt mõi mong đáp đền...

Làm trai quyết gian nan gồng gành
Dám nại xa sao lánh giữa đàng,
Đau lòng cái miệng nhân gian
Trải qua đã nát buồng gan máu bầm..

Tóc đã bạc lòng thâm dạ buốt
Cỏi dương gian não nuột nhân sinh.
Mượn thơ nét bút phân minh
Thân này xin phó với tình giang san... .
Chưa phân loại
Uncategorized