Năm Tháng Qua Đi

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Xa rồi bờ nước với hàng cây
Gió thổi ru êm lũy tre mây
Phập phồng cầu ao bong bóng bể
Mưa nhiều nắng gắt tuổi thơ ngây
Dòng đời đưa đẩy trôi thật xa
Không biết mấy thời nơi xứ lạ
Bốn mùa sương giá tuyết phôi pha
Cuộc sống mang mang những nỗi buồn
Điệu sầu ly khách nhớ quê hương
Trăng soi bóng lẻ trên biển vắng
Sóng vỗ mênh mông giữa đêm trường
Bão nổi ầm ầm cơn giông gió
Tàu con lạc hướng phướng đại dương !
Kỷ niệm qua rồi năm tháng cũ
Vết thương chửa gắn những niềm đau
Nghìn trùng cách trở xa vời vợi
Biết đến bao giờ thấy được nhau ?
Hàng dừa soi bóng con lạch gầy
Cầu tre vắt vẻo ghềnh đó đây
Cây cối đơm bông vườn trổ trái
Hè về phượng nở ngập sân dầy !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized